Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 652

Sống Như Chúa




"Đức Chúa Jêsus bèn phán cùng môn đồ rằng: Nếu ai muốn theo ta, thì phải liều mình, vác thập tự giá mình mà theo ta. 25 Vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ ta mà mất sự sống mình thì sẽ được lại." - Ma-thi-ơ 16:24-25

Cho con có tấm lòng Ngài,
Yêu người, thương xót những ai lạc lầm!
Cho con bền chí, vững tâm,
Đi ra rao giảng Phúc Âm cho người,
Để cho họ đổi thay đời,
Ăn năn trở lại nhận Lời Chúa ban!

Cho con nói tiếng bình an,
Là âm thanh thánh nhẹ vang vào lòng,
Là điều hy vọng, cậy trông,
Là lời Chúa hứa sẽ không phai tàn,
Tiếng Ngài cao quý vô vàng,
Giọng Ngài đem đến bình an cho người!

Cho con sống trọn cuộc đời,
Làm đôi tay Chúa giúp người khổ đau,
Để cho họ biết làm sao,
Sống đời phước hạnh biết bao an lành,
Đó là để Chúa quản canh,
Cùng đi, dẫn dắt, làm thành ước mong!

Chúa ơi, con muốn hết lòng,
Sống theo gương Chúa, cậy trông nơi Ngài,
Giúp con biết Chúa mỗi ngày,
Tin vào lới hứa chẳng phai bao giờ,
Hạ mình, cầu nguyện, tôn thờ,
Vững tâm, trung tín, mãi chờ Chúa thôi!

Tiểu Minh Ngọc