Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 102

Vững?




“Ai tự đắc cho rằng mình đang đứng vững hãy coi chừng, kẻo ngã.” - I Cô-rinh-tô 10:12

Những ngày nắng ấm, gió lặng im.
Bình an, vui vẻ, sống êm đềm.
Chúa ơi, tưởng rằng con đã vững.
Ham mến lời Ngài, đọc Thánh Kinh.
Siêng năng dự lễ nhóm nhà thờ.
Học hỏi, tìm Ngài bao tháng năm.
Nhưng khi gặp phải trận gió mưa.
Sóng gió từ đâu, bỗng ập vào?
Xô bước chân con, đành vấp ngã.
Con mới biết rằng chưa vững tin.
Chợt lòng tỉnh thức, nhớ lời khuyên.
“Hễ ai đang đứng, hãy coi chừng”.
Thật không biết khi nào sẽ ngã?
“Hãy đứng vững địch cùng mưu kế”.
Bởi qủi ma dẫn lối sai đường.
Qủa Lời Ngài ngàn đời chẳng đổi!
Cảm ơn Cha lúc con vấp ngã.
Chính tay Ngài nâng đỡ con lên.
Bằng trái tim nhân từ, tha thứ.
Con đã làm gì, Cha vẫn thương?

Tháng 6, 2013
Theresa