Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 661

Thuyền Đời Trước Biển




Đức Chúa Trời là nơi nương náu và sức lực của chúng tôi,
Ngài sẵn giúp đỡ trong cơn gian truân. - Thi-thiên 46:1
Hỡi Chúa Giê-hô-va, là sức lực về sự cứu rỗi tôi,
Chúa che chở đầu tôi trong ngày chiến trận. - Thi-thiên 140:7

Giữa bao sóng gió bao vây,
Thuyền đời điên đảo ngập đầy lo âu,
Làm sao vơi hết buồn rầu,
Làm sao vứt hết nỗi sầu phàm nhân?

Sức người có hạn... cạn dần,
Bao nhiêu cám dỗ lại gần rủ rê,
Bao nhiêu tai họa gần kề,
Bao nhiêu lo lắng muôn bề khó khăn!
Phải chăng chỉ có Hồng Ân,
Con Trời - Đấng Christ, quyền năng diệu kỳ,
Chỉ Ngài là Đấng Toàn Tri,
Hiểu thông mọi việc, chẳng chi bằng Ngài!
Sức Ngài hằng hữu, có hoài,
Giúp ta vượt khỏi tháng ngày gian nan,
Thêm vào vui thỏa, bình an,
Sống trong ân điển Chúa ban dồi dào!

Thuyền đời dù bị gió chao,
Nhưng neo ta đã gởi trao cho Ngài,
Thuyền đời trước biển mỗi ngày,
Vững tin vào Chúa, ta đây sợ gì?

Tiểu Minh Ngọc