Trang Chủ :: Chia Sẻ
Thơ 663
Trong Chúa Có Gì Lạ...
"Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng;
chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi." - Ê-sai 40:31
"Vậy Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống;
chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha." - Giăng 14:6
"Đức Giê-hô-va sẽ ban sức mạnh cho dân sự Ngài;
Đức Giê-hô-va sẽ chúc phước bình an cho dân sự Ngài." - Thi-thiên 29:11
Em hỏi anh, trong Chúa có gì lạ?
Chúa giúp gì, cho anh những ngày qua?
Khi ngoài kia, thế giới vẫn cách xa,
Chẳng biết đến, những điều chi trong Chúa?
Em thân mến, anh vui mừng trong Chúa,
Anh biết rằng, Chúa quá đổi thương anh,
Cũng như Ngài, thương hết cả chúng sanh,
Giê-xu Christ, là Đường Đi, Lẽ Thật!
Anh trong Chúa, không còn bị hư mất,
Chúa chết thay, hết tội lỗi anh rồi,
Ban cho anh, nguồn sức mới không thôi,
Như chim ưng, đi hoài không mòn mỏi!
Anh hạnh phúc, trong ơn lành cứu rỗi,
Biết mỗi ngày, Chúa luôn ở gần anh,
Luôn chăm lo, hiểu rõ mọi ngọn ngành,
Thật phước hạnh, anh không còn lo lắng!
Này em hởi, sao trầm tư yên lặng,
Đến cùng anh, tìm kiếm Đức Chúa Trời,
Đấng yêu thương, ban cuộc sống đời đời,
Trong Đấng Christ, tâm hồn ta sung mãn!
Nhờ có Chúa, em không còn chán nãn,
Không buồn phiền, những đàn áp, bất công,
Không cô đơn, không tủi nhục ngập lòng,
Không nước mắt, nhưng thay vào tiếng hát!
Bởi trong Chúa, ta cậy Ngài, phó thác,
Trọn cuộc đời, trao cho Chúa quản cai,
Từng mọi việc, Chúa hướng dẫn mỗi ngày,
Trong tay Chúa, Ngài cùng ta nhịp bước!
Em có biết, Ngài đã yêu ta trước,
Khi ta còn, là những kẻ tội nhân,
Chúa Giê-xu, là Sự Sống, Bạn Thân,
Đấng duy nhất, chết thay cho tất cả!
Anh trong Chúa, có bao nhiêu điều lạ,
Những phước lành, sao kể hết em ơi,
Nhưng trên hết, là sự sống đời đời,
Sự cứu rỗi, linh hồn nơi Thiên Quốc!
Anh cầu chúc, cho em được hạnh phúc,
Biết Tin Lành, biết đến Chúa Giê-xu,
Để em được, thoát khỏi chốn ngục tù,
Nơi hư mất, cướp linh hồn em đó!
Anh hy vọng, một ngày mai sáng tỏ,
Thấy em về, trong tình Chúa yêu thương,
Em trọn lòng, để Cứu Chúa dẫn đường,
Và vui thỏa, trong bình an Thiên Chúa!
Tiểu Minh Ngọc
Friday, April 06, 2012