Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 103

Minh Chứng Quyền Năng




Nẻo đường trần bao năm dài lê bước
Mải mê tìm những giá trị hư vong
Ngỡ thỏa lòng, sao vẫn thấy trống không?
Trời đen xám chứa chan trong giếng mắt!

Kết hạt sương từ nặng nề quặn thắt
Bể u buồn sâu thẳm dưới hàng mi
Núi chán chường cay đắng cứ nặng trì
Dìm, xô đẩy vào hố sâu tuyệt vọng...

Cố bám víu nơi vách bờ ảo mộng
Gắng tìm ra một lối thoát đâu đây
Tay giơ cao trong màn tối đặc dày
Càng vùng vẫy, càng lún sâu xuống vực.

Đành buông tay trước phũ phàng hiện thực
Vực không đáy... ai có thể kéo lên?
Tiếng kêu cứu nhỏ dần tựa tiếng rên
Gục đầu xuống... lệ trào nơi khóe mắt.

Chợt ánh sáng tình yêu bừng trong vắt
Chiếu soi vào tâm khắc khoải trông mong
Chúa dang tay nâng đỡ ẵm vô lòng
Biến đau thương thành bình an vui thỏa

Xua bóng đêm bằng ánh dương rạng tỏa
Nâng vực tôi khỏi hầm tội khổ hình
Đặt tôi lên hòn đá chói hiển vinh
Bởi ân hồng và quyền năng vô đối.

Tôi đưa tay để cho Ngài dẫn lối
Bước theo Ngài duy Cứu Chúa – nguồn ơn
Làm hơi ấm của đêm lạnh cô đơn
Làm tia sáng soi đường đời đen thẳm.

Làm bằng chứng một cuộc đời tươi thắm
Mưa linh năng khiến nảy lộc đâm chồi
Vườn tâm linh đượm bông trái từng hồi
Hằng chiếu sáng đức tin, vinh danh Chúa!

Đức Chúa Giê-xu lại cất tiếng phán cùng chúng rằng: “Ta là sự sáng của thế gian; người nào theo ta, chẳng đi trong nơi tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống.” – Giăng 8:12

Ngài cũng đem tôi lên khỏi hầm gớm ghê, khỏi vũng bùn lấm; Ngài đặt chân tôi trên hòn đá, và làm cho bước tôi vững bền. – Thi Thiên 40:2

Phương Thảo