Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 104

Lời Đáp Từ Trái Tim




Vẫn náo nhiệt, cuồng quay, quyến rũ
Dòng đời đang khuyến dụ bao người
Hào quang ảo ảnh đẹp tươi
Hư không danh lợi gọi mời, cuốn lôi

Vào vòng xoáy nổi trôi lạc hướng
Thân rã rời, tư tưởng khô cằn
Trái tim thổn thức băn khoăn
Chẳng còn nghe được... phải chăng tiếng ồn?

Hay nhịp sống dập dồn cay đắng
Đẩy thì giờ tĩnh lặng xa xăm?
Lắng nghe tiếng nói trong tâm:
Yêu thương nay đã âm thầm nhạt phai!

Bởi đeo đuổi tương lai thể chất
Cứ miệt mài tất bật đua tranh
Cạn vơi yêu Chúa sao đành,
Nghẹt ngòi ống dẫn ơn lành sẻ chia

Lòng thống hối đầm đìa lệ đổ,
Chúa vỗ về dạy dỗ phán tuyên,
Ngọt ngào tiếng Chúa dịu êm
Tâm hồn sâu lắng, trái tim đáp lời

Xin giúp con chớ rời mạch sống
Nguồn Tình Yêu tác động không ngừng
Chân thành quảng bá cứu ân,
Tình thương Cơ Đốc tha nhân đang chờ

Đưa người đến bến bờ phước hạnh
Nhóm lửa lòng nguội lạnh xót xa
Vị yêu dầm thấm lan ra
Chan hòa khắp đất, Danh Cha rạng ngời.

Phương Thảo