Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 70

Sông Thời Gian




Anh nhập cuộc vào dòng sông tuổi tác
Mỗi năm về thêm một số cô đơn
Bơi thời gian ngụp lặn giữa dương trần
Chờ điểm hẹn, Chúa cho hồn cập bến.

Sông thay đổi theo sóng triều thời tiết
Khi hồn chìm khi tâm thức dâng cao
khi hăng say khi hy vọng tuôn trào
khi mệt mỏi trong u buồn nuối tiếc.

Anh gắng sức vươn mình trên sóng nước
Khi ngập chìm khi trôi nỗi mông mênh
Chúa đưa tay định hướng lối thiên trình
Anh nắm chặt vào hồng ân thiên hựu.

Mỗi sơn sóng, mỗi thiên trình kinh nghiệm
Mỗi dòng sâu là mỗi bước đức tin
Anh vượt trên những bão tố ngập chìm
Nắm tay chúa nghe lời khuyên: "Đừng sợ"

Như em bé thỏa vui trong lòng mẹ
Như trẻ thơ nắm chặt tay cha hiền
Như chiên con trên vai ấm người chăn
Anh thoả thích bơi trên dòng thiên định.

Mặc gió thoảng mặc đế triều suy thịnh
Mặc mây bay mặc lòng dạ con người
Mặc hận thù, mặc ganh ghét bèo trôi
Mặc nước chảy theo dòng đời đen bạc.

Tình yêu Chúa như thiên ngân bát ngát
Ân điển Ngài như sóng nhạc trăng sao
Linh ân ngài như quang thể trời cao
Anh say đắm ngâm hồn trong sung mãn.

Mỗi ngày đến, mỗi gần thêm điểm hẹn
Mỗi tháng qua là mỗi bước đức tin
Kià trên cao ánh mắt Chúa đang nhìn
Đang khích lệ, đang cầu thay giúp sức.

Anh nắm chặt neo Linh năng thánh đức
Đem hết lòng phục vụ Chúa, tha nhân
Anh hân hoan nhảy múa trong linh hồn
Anh ca ngợi ngày mừng vui gặp Chúa.

THANH HỮU
Tháng 5/ 2013