Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 669

Tham Lam




"Bởi chưng sự tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác, có kẻ vì đeo đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy nhiều điều đau đớn." - 1 Ti-mô-thê 6:10

Hỏi anh có thiếu gì không,
Mà sao cứ mãi ước mong đủ điều?
Mỗi ngày cứ muốn thêm nhiều,
Lòng tham không đáy, bao nhiêu cho đầy?
Tham lam quá độ chẳng hay,
Sẽ làm tội ác càng ngày càng tăng!
Nếu lòng chẳng biết ăn năn,
Thì Ngài sẽ chẳng ban ân phước gì!
Trời cao giàu có uy nghi,
Sao anh lại bỏ quên đi Lời Ngài?
Chúa luôn chăm sóc mỗi ngày,
Cho ta dư dật tháng ngày ấm no,
Tham lam chuốc lấy âu lo,
Mất đi phước hạnh ban cho từ Ngài!
Anh nên mau trở lại ngay,
Thật lòng nhận tội từ nay xin chừa,
Xin Ngài soi bước dẫn đưa,
Đi trong đường lối thật vừa ý Cha!
Chớ tham tiền bạc xấu xa,
Để rồi bội đạo thật là đớn đau!

(Dựa theo bài học Kinh Thánh Hằng Tuần Cho Các Tư Gia 16, trang 100-101)
Tiểu Minh Ngọc
(Suối Thiêng 33)