Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 673

Kiêu Ngạo




"Kẻ kiêu ngạo chẳng đứng nổi trước mặt Chúa; Chúa ghét hết thảy những kẻ làm ác." - Thi-thiên 5:5
"Sự kiêu ngạo đi trước, sự bại hoại theo sau, Và tánh tự cao đi trước sự sa ngã." - Châm-ngôn 16:18
Kìa anh em lấy những lời kiêu ngạo mà khoe mình! Phàm khoe khoang như vậy là xấu. - Gia-cơ 4:16

Có ai lắm lúc nghĩ rằng,
Trí mình thông sáng, chẳng cần ai đâu?
Nghĩ mình hiểu biết hàng đầu,
Khôn ngoan dư có, không cầu xin ai?
Đó là kiêu ngạo, chẳng hay,
Con người nhỏ bé, có ai hơn Trời?
Khôn ngoan phải biết vâng lời,
Hạ mình quy phục, sống đời kính Cha,
Ngài là Đấng tạo ra ta,
Cùng bao sự vật gần xa vô cùng...
Đừng nên tự đắc ung dung,
Để rồi bại hoại theo cùng thế gian,
Đừng nên kiêu ngạo, khoe khoang,
Đó là điều xấu, kẻ gian thường làm!
Hạ mình trước Chúa, thành tâm,
Xin Ngài tha những lỗi lầm lạc sai!
Trọn lòng hứa nguyện từ nay,
Bỏ đi kiêu ngạo, đổi thay cuộc đời,
Phải luôn kính Đức Chúa Trời,
Tìm xem ý thánh cao vời cho ta!

Tiểu Minh Ngọc