Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 676

Đời Đời Hạnh Phúc




Hôm nay ngày lễ thành hôn,
Chúc hai em được mãi luôn tươi cười,
Bên nhau hưởng phước từ Trời,
Hồng ân Thiên Chúa rộng rời ban cho,
Bình an, sống khỏe chẳng lo,
Hài hòa nhịp sống, ấm no, thỏa lòng,
Yêu thương, nhịn nhục, cậy trông,
Mọi điều chung hưởng, cảm thông vui mừng,
Tâm Châu hiệp một không ngừng,
Bước đi trong Chúa, vững chân, bền lòng!
Tình yêu lớn mạnh mênh mông,
Bình an, nhịn nhục, cậy trông nơi Ngài,
Cùng nhau cầu nguyện mỗi ngày,
Nhờ quyền năng Chúa tỏ bày hướng đi,
Trong Ngài sẽ chẳng sợ gì,
Hãy tìm sẽ gặp, điều chi cũng thành!
Biết Ngài chăm sóc quản canh,
Hai em sẽ mãi an lành không thôi,
Bước sang trang sách mới rồi,
Gia đình phước hạnh, đẹp đôi trọn đời!

(Tặng cho Châu & Tâm nhân dịp lễ thành hôn hai em, Oct 20, 2012)
Tiểu Minh Ngọc