Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 679

Đường Về Với Chúa




"Vả, chúng ta biết rằng nếu nhà tạm của chúng ta dưới đất đổ nát, thì chúng ta lại có nhà đời đời tại trên trời, bởi Đức Chúa Trời, không phải bởi tay người làm ra." - 2 Cô-rinh-tô 5:1

Đường trần thế, bao điều khó nhọc,
Bảy mươi năm, bạc tóc, ốm gầy,
Nhưng mà có Chúa cầm tay,
Dẫn đưa, chăm sóc, tháng ngày bình an!

Nhà Thiên Quốc, Chúa ban sắm sẵn,
Đến hôm nay, quẳng gánh đường trần,
Người về đón nhận Hồng Ân,
Ngôi Nhà vĩnh cửu, sống gần bên Cha!

Kẻ ở lại, hài hòa trong Chúa,
Vẫn tín trung, vững bước theo Ngài,
Chúa luôn an ủi giải bày,
Gia đình vượt khỏi chông gai cuộc đời!

Người thân thiết, tạm thời xa cách,
Hẹn một ngày, hết sạch buồn đau,
Mọi người vui vẫy tay chào,
Thiên Đàng phước hạnh cùng nhau vui mừng!

Chúc gia quyến, không ngừng tiến bước,
Luôn vững tin vào Đức Chúa Trời,
Bình an, hy vọng đời đời,
Hướng về Thiên Quốc là nơi vĩnh hằng!

(Tiễn đưa một tín hữu đã về với Chúa, ông hưởng thọ 70 tuổi; cùng lời chúc cho gia đình.)
Tiểu Minh Ngọc