Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 681

Hoàng Hôn Trên Biển




Thu đã đến, chào mùa hè trên biển,
Trong buổi chiều, hoàng hôn đến gần đây,
Bầu trời hồng, vàng cam đỏ thật hay,
Thật đẹp quá, chiều hoàng hôn trên biển!

Tạ ơn Chúa, ngợi Danh Ngài vinh hiển,
Đấng toàn năng, hằng điều khiển thiên nhiên,
Cho hoàng hôn, luân chuyến tháng ngày liền,
Thật huyền bí, chỉ do bàn tay Chúa!

Những sóng biển, vui mừng ca hát múa,
Chạy đuổi nhau, trong sung sướng rộn ràng,
Xô vào bờ, duới ánh nắng chiều vàng,
Hòa nhịp bước, thật vô cùng sinh động!

Một cảnh đẹp, Chúa ban cho cuộc sống,
Để con người, nhận biết Đấng Toàn Năng,
Ngài tạo ra, mọi vật thể dưới trần,
Cùng tinh tú, ngân hà trong vũ trụ!

Nhưng tiếc thay, tối tăm còn trú ngụ,
Trong tâm linh, của hàng triệu con người,
Sống cách xa, Đấng Tạo Hóa đời đời,
Mà chẳng thấy, chiều hoàng hôn trên biển!

Cầu xin Chúa, Thánh Linh Ngài vận chuyển,
Làm đổi thay, những tâm trí, tấm lòng,
Cho mọi người, sẽ tỉnh thức, cậy trông,
Vào Đấng Christ, Chúa yêu thương cứu rỗi!

Hãy đến với, Đấng toàn năng vô đối,
Đấng toàn tri, biết hết mọi con người,
Chiều hoàng hôn, hay buổi sáng rạng ngời,
Đều do Chúa, đã ban cho tất cả!

(Cảm tác sau trại gia đình ở Panama City, FL vào tháng 9, 2012)
Tiểu Minh Ngọc