Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 72

Phần Trăm %




Vì chúng ta chiến đấu, không phải chống với loài người, nhưng chống với những giới thống trị, những uy quyền, và những bậc quyền thế của thế giới tối tăm cùng những thần linh gian ác trên các tầng trời. (Êphêsô 6:12)

Cầm máy tính tôi bấm vào chia thử
Xem dân mình tin Chúa mấy phần trăm?
Phút suy tư tôi đau nhói trong lòng
Ôi hỡi Chúa, hai phần trăm… ít quá!

Dân tộc con bốn ngàn năm văn hoá
Bốn ngàn năm sắt đá chống ngoại xâm
Nhiều ngàn năm cam khổ để sinh tồn
Nay đa số cả hồn linh vô vọng!

Ai quyến dụ dân tôi thờ thần tượng?
Ai gieo mầm bùa chú trong nhân gian?
Ai làm cho dân mê tín dị đoan?
Ai cổ xúy đồng hương tôi vô tín?

Ai ngăn cấm dân tộc tôi tin Chúa?
Ai cậy quyền bách hại Cơ đốc nhân?
Ta vươn lên cao ngất vượt mây tầng
Ta đối kháng với chủ quyền tăm tối.

Trong Danh Chúa từ không trung vời vợi
Công bố quyền tể trị Chúa Giê-xu
Hỡi tà linh hỡi thế lực quân thù
Ta tuyên bố truyền cho ngươi khuất phục.

Hãy cúi xuống, buông tay ra lập tức
Ngươi không quyền cột trói dân tộc ta
Trong Linh năng quyền tể trị Chúa Cha
Ta cắt đứt những xích xiềng gian ác.

Ta mở trói những hồn linh lầm lạc
Ta dắt về trong cứu rỗi thiên ân
Nhận linh năng, nhận phép lạ muôn phần
Nhận cơ nghiệp cõi đời đời sung mãn.

Trong khải tượng dòng linh ân tuôn chảy
Từ Cà mau suốt đến ải Nam quan
Gió Thánh linh thổi khắp mọi thôn làng
Lòng dân Việt bừng lên tìm kiếm Chúa.

Tôi hớn hở cả hồn thân nhảy múa
Chục triệu người nhận cứu rỗi hồng ân
Tiếng hoan ca cao vút tận thiên tầng
Người dân Việt nhiều phần trăm tin Chúa.

THANH HỮU
Tháng 9 năm 2013