Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 68

Chén Con Đầy Tràn




Lục Bát Diễn-Ý
"Fill My Cup, LORD" – Pastor Richard E. Blanchard, Sr.
--------------

Như người nữ bên giếng xưa, (*)
Những điều mình có vẫn chưa thỏa lòng,
Vẳng tiếng Chúa: "Ðiều con mong,
Ðến giếng Ta múc, nước không thiếu nào,

Nước hằng sống sẽ tuôn trào,
Tâm linh đói khát, dạt dào ân ban".
Xin ban chén con ngập tràn,
Hồn thân trọn hưởng muôn vàn phước Thiêng.

Triệu sanh linh, tội triền miên,
Mong ơn chửng cứu thượng-thiên bội phần,
Hãy tin nhận Ðấng Chân Thần,
Chính Giê-su Christ Thần Nhân cứu người.

Bạn ơi! sống giữa dòng đời,
Bon chen chán vạn, được lời tay không!
Tin nhận Chúa, bước hanh thông,
Quỳ phục bên Chúa, ngửa trông Nước Trời.

Hồn thân, linh thể, thảnh thơi.


Linh-Ân Nguyễn Thiện Nhân
(Chuyển Ngữ – Diễn Ý)
(*) Giăng 4:4 -15