Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 74

Bước Chân Sa Mạc




Trong bốn mươi năm CHÚA, Đức Chúa Trời anh chị em đã dẫn anh chị em băng qua sa mạc; cho anh chị em gặp bao nhiêu gian nan để thử lòng anh chị em, xem anh chị em có vâng giữ các điều răn của Ngài không. (Phục Truyền 8:2)

Nếu anh sống cùng với thời dân Chúa
Trải cuộc đời lưu lạc bốn chục năm
Trong đồng hoang, trong sa mạc mịt mùng
Chân cát nóng, mắt vọng về đất hứa.

Anh cùng bước theo đoàn người dân Chúa,
Sáng trưa chiều giữa nắng gắt hoang sơ
Ngày trụ mây đêm trụ lửa hửng hờ
Mana bánh ăn bốn mùa năm tháng.

Nếu ai hỏi tại sao con lưu lạc?
Đâu bến bờ đâu mục đích lưu vong?
Nhìn lên cao, tay con đặt vào lòng
Như tin chắc đợi trông vùng đất hứa.

Thân tị nạn trong vui buồn chan chứa
Giữa rừng người, sa mạc ở trong tim
Giữa phồn hoa, khô cháy bước im lìm
Giữa Đại Hội, tâm linh thường hoang vắng.

Đâu suối nưóc, phấn hưng tràn Linh Thánh?
Đâu mưa nguồn, đâu mùa gặt đầy vơi?
Đâu Linh năng, đâu phép lạ từ trời?
Con chỉ thấy đồng khô và cỏ cháy.

Chúa yêu ơi, ba-tám năm rồi đó
Đã gần bằng Sa mạc bốn chục năm
Xin cho con giữ trọn được tấm lòng
Được bước đến Ca-na-an đất hứa.

Thấy Quê hương, Giê-ri-cô sụp đổ
Thấy tượng thần bùa chú phải tiêu tan
thấy Si-ôn, tiếng ca ngợi ngút ngàn
Thấy dân Việt vùng lên tìm kiếm Chúa.

Thấy mưa lớn cơn phấn hưng đổ xuống
Nhiều triệu người nhận cứu rỗi hồng ân
Lời ngợi tôn cao vút vượt thiên tầng
Linh năng Chúa dâng tràn bờ Thái Hải.

THANH HỮU

Tháng 8 năm 2013