Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 75

Tiếc Quá




Salômôn, người ơi.. tôi tiếc quá!
Không người nào nhiều cơ hội như ông:
Được sinh ra trong cung điện huy hoàng
Được thừa hưởng bao ơn lành lời hứa.

Ông đã được Chúa quyền năng chọn lựa
Xây đền thờ thật tráng lệ nguy nga
Hai lần ông được Thiên Chúa hiện ra
Với lời hứa ban khôn ngoan tuyệt đỉnh. 1

Chúa ban phước vương quyền ông cực thịnh
Với sang giàu vinh hiển quá cao sang
Nào ngựa xe, nào dinh thự bằng vàng
Nào mỹ nữ cung phi đầy cung cấm, 2

Các hoàng hậu xúi lòng ông lầm lẫn
Đem tượng thần cúng tế vào lòng dân
Xây miếu thờ, bao đền khóm hư không
Đốt nhang khói, bỏ lòng tôn kính Chúa. 3

Ôi tiếc quá, tấm lòng ông bại hoại
Khôn ngoan nhiều… sao lỡ dại bất trung!
Sao đành quên ân sủng Chúa lạ lùng?
Sao phản bội lòng yêu thương vô lượng!

Ông tri thức viết châm ngôn sâu nhiệm:
"Giữ tấm lòng cách cẩn thận hỡi con
là khởi nguyên của sự sống linh hồn
là bí quyết nguồn khôn ngoan thông sáng!" 4

Sao lại nỡ bỏ châm ngôn ông soạn?
Sao trở lòng thờ thần tượng hư không?
Để Chúa Cha phải tức giận buồn lòng 5
Tuyên án phạt đời ông và hậu tự?

Con yên lặng lòng nguyện thầm tự nhủ
Chúa oai quyền, con sợ lắm Ngài ơi
Xin giúp con trung tín suốt cuộc đời
Không cậy sức, cậy khôn ngoan bỏ Chúa.

Xin giúp con quyết tin lời Chúa hứa
Đi trọn đường theo mục đích Ngài ban
Ngày mai đây nghe kèn gọi thiên đàng
Con hớn hở mừng vui gặp mặt Chúa.

THANH HỮU
Tháng 9 năm 2013

---------------------------
1 2 Sử ký 1:12
2 1 Các vua 11:3
3 1 Các vua 11: 4-5
4 Châm ngôn 4:23 & 9:10
5 1 Các Vua 11:9