Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 105

Vững Bước Trong Ân Hồng




Giữa nhịp sóng dòng đời trôi cuồn cuộn,
Con chợt dừng...yên lặng hướng về Cha,
Đấng Yêu Thương đang mời gọi thiết tha:
Hãy quay lại, trở về Nguồn Ân Phước!

Con nhận biết Ngài vẫn hằng đi trước
Dắt dìu con qua mỗi chặng linh trình,
Đỡ nâng con vượt thử thách đức tin,
Hồn khoái lạc dựa nương Cha Từ Ái.

Con đi tới, bình an không sợ hãi;
Tâm thỏa vui trong tình Chúa ngọt ngào,
Bước vững vàng trên từng nẻo khổ đau...
Xin cảm tạ, ngợi khen Cha thành tín!

Biết ơn Chúa, con thể nào câm nín
Chẳng loan truyền về Thượng Đế giáng sinh,
Vì tội nhân, Ngài gánh chịu thập hình,
Phó sự sống, thân vàng làm của lễ...

Tạ ơn Chúa...không đủ lời thuật kể:
Bao phước lành tuôn đổ tựa suối thiêng...
Dẫu lắm khi con rẽ lối ý riêng,
Cha vẫn đợi ...vòng tay luôn dang rộng!

Nguyện vâng phục Đức Thánh Linh hành động;
Ban sức mới con rao báo Tin mừng
Qua lời chứng cùng đời sống dấn thân,
Nguồn Ân Phước nâng con bay cao mãi...

November 2013
Phương Thảo