Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 78

Muốn Gì?




Tôi đã xin Đức Giê-hô-va một điều, và sẽ tìm kiếm điều ấy! Ấy là tôi muốn trọn đời được ở trong nhà Đức Giê-hô-va, Để nhìn xem sự tốt đẹp của Đức Giê-hô-va, Và cầu hỏi trong đền của Ngài. (Thi-thiên 27:4)
Hỡi bầy nhỏ, đừng sợ, vì Cha các con đã bằng lòng ban vương quốc của Ngài cho các con rồi. (Luca 12:32)

Nếu ai hỏi: hỡi người tôi yêu mến
Anh muốn gì khi đựợc đến thiên cung?
Anh muốn gì khi anh được tương phùng
Với dân thánh cùng thiên binh thiên sứ?

Muốn giàu sang, muốn ngựa xe dinh thự?
Muốn bạc vàng muốn châu báu đầy rương?1
Muốn ăn ngon mặc đẹp, muốn vui mừng?
Muốn nước mắt buồn phiền Ngài lau ráo?2

Muốn du lịch trên ngàn sao bắc đẩu
Trên thiên hà trên nhiều dãy sông ngân?
Muốn chu du khắp vũ trụ mây tầng ?
Muốn chiêm ngưỡng ánh hào quang vũ trụ?

Anh muốn gặp những thánh nhân lịch sử
Những sứ đồ, những lãnh đạo, tiên tri,
Những vĩ nhân những giáo sĩ ra đi
Đem cứu rỗi trải hằng bao thế hệ?

Như em bé còn nằm trong lòng mẹ
Hỏi muốn gì khi chưa được sinh ra?
Hỏi muốn gì trong thế giới ngàn hoa
Khi em sống trong không gian nhỏ hẹp?

Ôi hỡi Chúa không thời gian trùng điệp
Con biết gì khi chiêm ngưỡng trời cao?
Con biết gì khi nhìn ngắm trăng sao
Để mơ tưởng cõi thiên đàng siêu diệu?

Nhưng con biết tình yêu ngài muôn triệu
Tình yêu ngài tuyệt diệu vượt mẹ cha
Tình yêu ngài cao hơn cả thiên hà
Sâu hơn cả những đại dương xanh thẳm

Đa-vít biết tình yêu Ngài sâu đậm
xin được gần, được ở mãi nhà Cha
Để ngắm xem sự vinh hiển sáng lòa
Để cầu hỏi nguồn khôn ngoan siêu việt.3

Ở bên Đấng Sáng Tạo nguồn tác tuyệt
Hơn chú vào vật thọ tạo ngàn khơi
Ở trong Chúa Nguồn sung mãn muôn đời
Hơn sở hữu những thỏa vui vật chất.

Con con ao ước để hồn mình ngây ngất
Bên lòng Ngài như nguồn sữa mẹ yêu4
Giao tương lai trong vương quốc thiên triều5
Trong thiên ý và thiên ân định liệu.


THANH HỮU
Tháng 11 năm 2013

1 Khải huyền 21:18
2 Khải huyền 21:4
3 Thi thiên 27:4
4 Thi thiên 131:2
5 Luca 12:32