Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 80

Cát Biển Sao Trời




Ta sẽ ban phước dồi dào cho con, làm cho dòng dõi con đông như sao trời, nhiều như cát biển, (Sáng thế ký 22:17)

Con đang sống giữa biển người bảy tỉ
Như sao trời như hạt cát đại dương
Biển trần thế, cát mong manh bé tí
Vùng trời cao, sao to lớn lạ thường.

Đây hạt cát giữa biển đời trôi nỗi
Con dập vùi tan nát sóng ngàn khơi
Con lăn lóc theo cuồng phong giông bão
Nhìn lên cao, mơ sao sáng trên trời.

Cát khô ướt, theo thủy triều lên xuống
Con buồn vui, theo thất bại thành công
Cát nóng lạnh với ngày đêm năm tháng,
Con thịnh suy theo đông tuyết xuân hồng.

Chúa so sánh đời con như hạt cát
Cũng bảo rằng nó sẽ tựa ngàn sao 1
Biến cát nhỏ thành sao trời quá lớn
Chúa con ôi, Ngài thực hiện cách nào?

Xem mô thức của Con Trời giáng thế
Chúa hạ mình thành cát bụi trần gian.
Ngài chịu chết và nhục hình vô kể
Rồi lên cao, Đấng vĩ đại thiên đàng. 2

Con tin Chúa là đi vào mô thức
Ngài sẵn dành để cứu rỗi tội nhân.
Con nhỏ bé nơi biển trần ô nhục,
Thành thánh nhân tựa sao sáng thiên tầng. 3

Con vui quá bởi tình yêu vi diệu
Bởi chương trình tuyệt mỹ cứu hồn linh.
Biết ơn Chúa cả ngàn lần muôn triệu
Dẫn dắt con đi trọn bước thiên trình.

Xin yên lặng hạ mình như hạt cát
Để Linh Trời tác động cát thăng hoa.
Vút lên cao thành sao sáng thiên hà
Trong viên mãn không thời gian vĩnh phúc.

THANH HỮU
Tháng 11 năm 2013

Hê-bơ-rơ 11:12
Phi-lip 2: 7-11
Đaniên 12:3