Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 693

Có Một Mùa Xuân




"Thật, chẳng ai trông cậy Ngài mà lại bị hổ thẹn;
Còn những kẻ làm gian trá vô cớ, chúng nó sẽ bị hổ thẹn" - Thi-thiên 25:3
"Phước cho người nào có Đức Chúa Trời của Gia-cốp giúp đỡ mình,
Để lòng trông cậy nơi Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình!" - Thi-thiên 146:5

Có một Mùa Xuân trong tư tưởng,
Trong ta vẫn ở, suốt cuộc đời,
Tràn dư sức sống, không kể siết,
Phước hạnh, bình an, tại muôn nơi!
Chẳng phải Mùa Xuân, tự nhiên đến,
Nhưng ta phải mở trọn tấm lòng,
Mời Xuân vào ngự, và tin quyết,
Vui thỏa muôn đời, ta cậy trông!

Mùa Xuân trong Chúa mênh mông thật,
Bao la dư dật, tình yêu Ngài,
Trọn đời bao phủ quanh ta mãi,
Mau đón Mùa Xuân, vào lòng ngay!
Có một Mùa Xuân dài vô tận,
Cho người vui hưởng, sống mỗi ngày,
Mùa Xuân ân điển, Trời ban tặng,
Đừng để Mùa Xuân, khỏi tầm tay!

Tiểu Minh Ngọc