Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 84

Tâm Sự Nàng Xuân




Em sinh ra vào ngày đầu năm tháng,
Được con người ban tặng một tên Xuân.
Được mẹ cha, cả trời đất vui mừng
Chim ca hót, hoa khoe ngàn hương sắc.

Cảm ơn Chúa, tình yêu ngài tuyệt đẹp
Tình yêu ngài, đặc biệt với hồn Xuân
Ngài tặng hoa, Xuân trang sức lẫy lừng
Trên áo thắm, trên môi hồng muôn sắc.

Hoa đầy dẫy, trên thời trang Xuân mặc
Trên xiêm bào, trên tóc ướt ngàn hương
Ngài rãi hoa trên khắp các nẽo đuờng
Trên thảm cỏ, núi đồi mời Xuân đến.

Cảm ơn Chúa, bởi tình ngài yêu mến
Đã trang hoàng trời đất thật khang trang
Nào trời xanh, mây trắng ánh huy hoàng
Cho Xuân ngắm, thêm diễm kiều đôi mắt.

Xuân chỉ đẹp dáng bên ngoài, hình thức?
Chỉ để nhìn, chỉ để thở với hoa?
Chỉ để xem ong bướm nhỡn nhơ hoài?
Chỉ để hái lộc xuân còn non yếu?

Xuân phải chăng, chỉ nâng niu, nũng nịu?
Như ẳm bồng, như hôn hít trẻ thơ?
Nghĩa gì hơn trong xuân ý thiên cơ?
Khi xuân đến giao thoa cùng nhân thế?

Xuân khích lệ một tầm nhìn đổi mới 1
Một tầm nhìn biến cải của hồn, thân
Cách xa đông, hồn lạnh buốt dương trần
Để sưởi ấm, nguồn chân quang Thiên Chúa.

Xuân hy vọng, với tình yêu muôn thủa 2
Một tình yêu gội rửa những sầu đông
Một xuân xanh, bao hy vọng nẩy mầm
Trong Linh cảm, reo vui Chân Thiện Mỹ.

Xuân ca ngợi vút cao ngàn thiên lý
Để giao hòa cùng vũ trụ âm vang
Để lắng nghe tiếng nhỏ nhẹ thiên đàng,
Ngày xuân mới, ước ao Trời Đất Mới 3.

THANH HỮU
Xuân 2014

1: 2 Côrinhtô 5:17
2: 1 Côrinhtô 13:13
3: 2 Phi-e-rơ 3:13, Khải huyền 21:1