Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 85

Chữa Lành Đất




‘Ta đã chữa lành nguồn nước nầy, nó sẽ không còn gây chết chóc hoặc làm cho đất không sinh hoa màu nữa.’ Vậy, nước ấy hóa lành cho đến ngày nay.(2 Vua 2:21-22)

Bao năm tháng anh về thăm quê cũ
Mong được nhìn vùng đất mẹ thân yêu.
Dòng thời gian đã thay đổi rất nhiều
Anh yên lặng ngâm hồn trong cảm xúc.

Từ quốc lộ tâm hồn anh háo hức
Mong ngắm nhìn những thắng cảnh ngàn năm,
Nào Hàn giang sóng vỗ ánh trăng rằm,
Nào Non Nước Ngủ Hành Sơn hùng vĩ.

Nào bán đảo vịnh Sơn Trà tuyệt mỹ
Nằm trải dài ôm ấp biển Tiên Sa,
Nào Suối Mơ, nào gềnh thác Bà-Nà,
Nào phố cổ vùng Hội An Cửa Đại.

Trước cảnh đẹp nhưng lòng anh se lại
Trong u buồn trong đau xót tâm can
Vì nơi đâu cũng thần tượng lan tràn
Nơi cao thấp, đầy khói nhang thờ cúng!

Tượng trên cao giữa rừng cây lồng lộng,
Tượng dưới ghềnh trong hiểm hốc động hang.
Tượng dọc theo những cảnh sắc dọc đàng,
Tượng đầy ắp trong ngoài vùng trang miếu.

Anh đau xót vì đồng hương không hiểu,
Bỏ ơn trời, thờ thần tượng hư không 1,
Đem quê hương vào xiềng xích gông cùm
Của bóng tối của tà linh hư hoại.

Họ đã biến đất tâm linh cứng lại,
Biến lòng người chai đá với hồng ân 2.
Tạo buồn đau thêm rủa sả nhiều lần
Xa cách hẳn Chúa quyền năng nhân ái.

Anh xin Chúa khiến đồng hương quay lại
Dẹp tượng thần phá đổ những tà linh.
Chúa yêu thương chữa lành đất dân mình 3
Nguồn nước sống chảy tràn tuôn khắp chốn.

Anh ao ước bão linh năng cuồn cuộn
Sấm sét gầm, đánh ngã tượng tà linh 4
Sóng thần cao đùa phù chú quê mình
Vào biển cả chôn vùi vùng sâu thẳm.

Anh sẽ thấy nắng phấn hưng sống động
Chiếu tràn vào tận thôn ấp quê hương.
Lời cầu xin vang dậy khắp giáo đường
Linh Thánh Chúa ban quyền năng phép lạ.

Anh sẽ thấy hồn Việt nam vội vã
Chạy tìm về nguồn sung mãn Thiên ân.
Lời ngợi ca vang dội khắp mây tầng,
Rung chuyển cả dãy Trường Sơn xanh thẳm.

THANH HỮU
Tháng 2-2014

1- Lê vi ky 19:4
2- 2 Các vua 2:19
3- 2 Các Vua 2:21-22
4- 1 Samuên 5:3-4