Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 696

Tình Anh




Anh yêu em, một mối tình tha thiết,
Lòng bồn chồn, anh phải viết thành thơ,
Khi cách xa, anh trông ngóng, đợi chờ,
Từng khoảnh khắc, là những giờ nhung nhớ...

Tình yêu anh, không phải là tạm bợ,
Nhưng trọn lòng, nguyện hứa: chớ quên em,
Những tháng ngày, tình thắm thiết càng thêm,
Và hiệp một, trong mối tình miên viễn...

Dù thế gian, mọi điều cùng biến chuyển,
Cả con người, lẫn vũ tụ, cỏ cây,
Nhưng đôi ta, vẫn gắn bó tháng ngày,
Tình lai láng, ta thỏa lòng nhịp bước!

Anh cầu nguyện, xin Chúa luôn ban phước,
Giữ chúng ta, yêu mãi chẳng nãn lòng,
Dù trải qua, bao bão tố cuồn phong,
Cũng không thể, chia đôi mình cách biệt!

Chúng ta sống, trong tình Ngài nồng nhiệt,
Bởi Giê-xu, đã đỗ huyết cho mình!
Hãy yêu nhau, như Chúa đã hy sinh,
Chẳng hối tiếc, chết thay cho nhân thế!

Cảm tạ Chúa, đã cho anh ân huệ,
Biết cậy Ngài, và biết sống yêu thương,
Luôn vững tin, và nhờ Chúa dẫn đường,
Anh sống mãi, cùng em tràn hạnh phúc!

Tiểu Minh Ngọc