Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 7

Tình Yêu Trên Đỉnh Gô-tha




Tôi mời anh về núi Gô-tha
Để anh thấy một tình yêu chất ngất
Đấng Con Trời một thuở rất vinh quang
Một tiếng hô chuyển động bốn phương ngàn

Một lời phán cả đất trời xuất hiện
Thuở xa xưa Ngài lập nền của biển
Dựng núi đồi, ban nước tưới rừng thiêng
Ngài là vua cao cả uy quyền

Là Tạo Hóa của muôn loài muôn vật,
Nhưng hôm nay với tình yêu chất ngất
Ngài thay người chịu chết ở Gô-tha
Anh có thấy một thân người treo dưới nắng

Thân thể người hằn những vết thâm đen
Bàn tay người đinh đóng máu còn loan
Đầu người đội mão triều bằng gai nhọn
Trong đói khát Người gục đầu đau đớn

Dưới nắng hè Người quằn quại thảm thương
Những vết hằn đau thấu cả thịt xương
Và buồn khổ dày xéo hồn rách nát
Anh có thấy tội anh là chiếc đinh nhọn hoắt

Đóng lên Người làm máu chảy láng lai
Anh có thấy tội anh là chiếc roi hằn học
Gián trên người hằn những vết thâm đen
Anh có thấy tội anh là nỗi cô đơn thăm thẳm
Ngài u buồn Thiên phụ đã lìa xa.

Tôi mời anh về lại Gô-tha
Để anh thấy một tình yêu chất ngất
Đấng Con Trời đà chịu chết thay anh
Đấng Con trời đà chịu chết thay tôi.

MS P.H. Nhiên



Thơ8