Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 3

Tự Hỏi




Này anh hỡi ! Có bao giờ tự hỏi.
Trần gian này tạo bởi tay ai ?
Trời hôm qua và đất của hôm nay,
quyết chẳng thể “ vô duyên tự hữu “.

Tâm hồn ta thênh thênh một cõi,
Chúa ban cho để ta nhận biết Ngài,
để hiểu rằng tình yêu Chúa láng lai,
thân báu Chúa vì ai chịu chết ?

Xác thân anh không còn, chưa phải hết !
Chốn Thiên đàng hay Địa ngục phải đi.
Tấm lòng Ngài, anh có hiểu được gì,
thì hãy quyết thế nào cho phải lễ !

Hạnh phúc, khổ đau, vạn nỗi lo nhân thế !
Dâng cho Ngài, anh chắc được bình an.
Nương Chúa Giê xu, anh sẽ an toàn.
Bởi vì Ngài là Chúa cả thế gian.

Triệu Dũng