Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 5

Thiên Đàng





(Bài thơ Chứng Đạo.)

Trăm năm trong cõi nhân sinh.
Hơi tàn đã trút, hồn linh phiêu bồng.
Về nơi mô, anh biết không ?
Là nơi bình nhật, tấm lòng mãi lo.
Thiên Đàng một món quà to.
Vô cùng quý giá, Chúa cho mọi người.
Nhưng làm sao nhận, người ơi ?
Không bởi công đức, được mời vào đâu ! (Êph 2:8-9)
Con người tội lỗi đã lâu.
Phải cần ân sũng để chầu Chúa Cha.
Ngài vốn yêu mến chúng ta !
Muốn ai cũng chẳng phải sa ngục hình.(Giăng 3:16)
Ngài là Thiên Chúa Công Bình..
Đành cho Đấng Christ hạ sinh thế trần.
Làm sinh tế, chuộc thế nhân.
Ba ngày sống lại, thập phần hiển vinh.
Sắm cho ta, chỗ Thiên đình.
Là người phải có đức tin nơi Ngài.
Chẳng phải bởi lý trí đây !
Cũng chẳng chỉ tạm tin ngày nay thôi !(ICô 15:19)
(Quỷ sứ cũng tin Chúa Trời.
Nghe Danh Đấng Christ tức thời sợ run.(Giacơ 2:19b)).
Ai ơi muốn được ung dung.
Thoát vòng tội lỗi, về cùng Chúa Cha.
Hãy tin Christ chết vì ta.
Chuộc tội nhân thế đành sa thập hình.
Giê-xu, Cứu Chúa đinh ninh.
Thiên đàng dành chỗ, ai tin Con Trời.(Giăng 1:12)
Vài dòng bày tỏ ai ơi:
Giê – xu, Con Đức Chúa Trời cứu ta !

Orlando,02/22/2014.
Triệu Dũng