Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 6

Tình Ngài Không Phai




(Kỷ niệm mùa Thương Khó 2014 )

Dòng đời thấm thoát.
Vó ngựa vụt phi.
Mây ngàn, dấu hạc.
Loài người là chi ?

Loài người gian ác.
Ghen tỵ hận thù.
Hành xử khắc bạc.
Con Trời – Giê-xu.

Thánh Kinh kể rằng:
Ghết-sê-ma-nê.
Giu-đa bội thề.
Về với Sa-tan.

Ba mươi miếng bạc.(1)
Giá chuộc tội nhân.
Sa tay kẻ ác.
Thân Ngài gian truân.

Chúa tôi cô đơn.
Đồ đệ bội phản.
Môn đồ ly tán.(2)
Đau nào đau hơn ?

Kìa xem mão gai !
Chúng kết cho Ngài.
Bị đánh, bị mắng.
Đau nào hơn chăng ?

Rồi chúng đóng đinh.
Thập giá thọ hình.
Chúa tôi gánh tội.
Tội của chúng sinh !

Chúa ơi, Chúa ơi !
Nói chẳng nên lời.
Làm sao tả hết.
Niềm đau Chúa tôi ?

Này anh, này chị !
Có bao giờ nghĩ.
Về tội chúng ta ?
Chúa đã buông tha !

Hãy tin, hãy tin !
Chúa mang thập hình.
Vì tôi với anh.
Vì cả chúng sanh.

Con Trời gánh thay.
Tội ác nhân loài.
Mãi mãi, mãi mãi !
Tình Ngài không phai !

Ngàn năm mây trôi.
Tình Chúa còn nguyên.
Suốt đời con nguyện.
Hầu việc Chúa thôi !

Orlando, 02/28/14.
Triệu Dũng.

(1):Math 26:15
(2): Math 26:56.