Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 699

Ngẫm Nghĩ Cuộc Đời




"Tuổi tác của chúng tôi đến được bảy mươi, Còn nếu mạnh khỏe thì đến tám mươi; Song sự kiêu căng của nó bất quá là lao khổ và buồn thảm, Vì đời sống chóng qua, rồi chúng tôi bay mất đi." - Thi-thiên 90:10
"Phước cho người nào kính sợ Đức Giê-hô-va, Đi trong đường lối Ngài!" - Thi-thiên 128:1

Thời gian vụt tốc như bay,
Mới đây mà đã gần ngày cuối năm!
Tuổi đời bảy, tám mươi năm,
Sống sao an-lạc những năm trên đời?
Đó là dễ dãi, vui cười,
Làm lành, lánh dữ, giúp người lầm than,
Sẵn sàng chia xẻ sớt ban,
Thỏa lòng, trông cậy, chẳng than phiền gì!
Mọi điều rồi sẽ qua đi,
Chỉ Ngài là Đấng toàn tri vĩnh hằng,
Vững tin vào Chúa quyền năng,
Linh hồn yên nghỉ nơi chân bệ Ngài...
Đến thời sức khỏe tàn phai,
Xác thân tạm bợ chớ hoài tiếc chi,
Biết rằng Chúa sẽ cùng đi,
Dẫn ta đến chốn uy nghi Thiên Đàng,
Lòng ca ngợi Chúa bình an,
Tạ ơn Chúa đã sẵn ban mọi điều!
Thế gian mai một sớm chiều,
Nhưng ai có Chúa, phước nhiều càng hơn!

Tiểu Minh Ngọc
(NSM mùa Đông 10/2013)