Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 7

Chúa Phục Sinh Gõ Cửa




(Mác 16:1-8)

Ngày Sa-bát dần qua u oán.
Xác Ân sư, mai táng vội vàng.
Ngày đầu tuần lễ vừa sang.
Vội lo hương liệu cải tang xác Ngài.

Tảng đá nặng, biết ai vần hộ ?
Khó khăn thay cho phận liễu bồ !
Mờ sương, vội bước lần mò.
Vừa đi vừa tính, âu lo muôn phần !

Kìa, mộ Chúa, ai nâng tảng đá ?
Một bạch y trẻ tuổi hiện ra.
Báo cho hết thảy các bà.
Muốn tìm gặp Chúa, sang Ga-li-lê.

Lòng hoảng sợ, cơn mê bừng tỉnh.
Phận nữ nhi, sao khỏi khiếp kinh !
Mau về, vội vã tường trình.
Các môn đồ biết, tiếp nghinh Giê-xu.

Mừng Ngài sống lại từ cõi chết !
Hãy hân hoan, báo hết mọi người.
Giê-xu, Chúa sống lại rồi !
Giê-xu chính thật trái tươi đầu mùa ! (1)

Giê-xu Christ là Vua Thiên Quốc.
Trở thành Người để chuộc tội nhân.
Phục sinh, Kinh Thánh tỏ phân.
Cho ta hy vọng khi tin Danh Ngài. (2)

Dầu già, trẻ, gái, trai cũng thế !
Tin Danh Ngài, được kể con Trời. (3)
Mau tin Chúa, hỡi ai ơi !
Chúa Phục Sinh gõ cửa, mời chúng ta ! (4)

Orlando, 03/2014.
Triệu Dũng.

(1) : (ICô 15:20).
(2) : (ICô 15:17-19).
(3) : (Giăng 1:12).
(4) : (Kh 3:20).