Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 89

Tiếp Giao Nguồn Sống




Trước vũ trụ cả muôn ngàn sống động,
Cả muôn ngàn thế giới đang chuyển xoay.
Vút lên cao bao thiên thể phô bày,
Chìm đáy biển thấy tràn đầy sinh vật.

Đâu cội rễ của sinh năng chân thật?
Đâu bắt nguồn sự sống của càn khôn?
Đâu sản sinh, đâu nuôi nấng, bảo tồn,
Cả vũ trụ bao, triệu năm luân chuyển?

Ôi huyền nhiệm, cao quá tầm suy tưởng
Quá tầm nhìn để hiểu thấu thiên cơ
Thước trăm năm, đo vô cực bến bờ
Gàu bé nhỏ, tát sông Ngân sao cạn 1?

Biết yếu đuối của cuộc đời giới hạn
Con cúi đầu xin nhận lãnh hồng ân
Xin kết giao với nguồn sống siêu phàm
Để đổi mới tâm linh nguồn sinh động.

Con tin nhận Chúa tình yêu vô lượng,
Mời Linh trời đổi mới lại hồn than.
Đem con ra khỏi giới hạn phàm nhân,
Giao tiếp với nguồn Linh ân sống động.

Ôi vĩ đại, ôi vinh quang thánh thiện,
Ôi siêu phàm, ôi sâu thẳm, cao thâm.
Như sương mai tan biến giữa dương trần,
Chờ kết tụ thành kim cương thiên quốc.

Chúa Nguồn Sống, là tinh anh đích thực 2,
Là cội nguồn, là thánh khiết tuyệt luân 3,
Là khôn ngoan siêu việt đến tột cùng 4,
Là năng lực, là yêu thương tuyệt đỉnh 5.

Con yên lặng để linh hồn yên tịnh 6
Xin lắng lòng nhận biết Chúa quyền năng.
Để hoan ca chúc tụng Chúa vĩnh hằng,
Để hớn hở tung hô trời vinh hiển.

Xin hoà nhập nguồn khôn ngoan viên miễn
Xin ngập chìm dòng thông sáng siêu linh.
Xin bơi trong vùng thánh khiết muôn hình,
Đang trải khắp không thời gian vô tận.

THANH HỮU
Tháng 3 năm 2014

1. Esai 40:12
2. Giăng 11:25
3. 1 Phi-e-rơ 1:16
4. Châm ngôn 3:19
5. Mathiơ 28:18
6. Thi thiên 46:10