Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 9

Mục Tử Nhân Hậu.(*)





Người ơi, trong cõi trần ai !
Chúa là chủ tể muôn loài chúng sinh.
Cuộc đời bão tố rập rình.
Chỉ duy mình Chúa giữ gìn chúng con.
Đời người lo lắng mỏi mòn.
Có Ngài chăm sóc, con còn thiếu chi ?
Như nơi đồng cỏ xanh rì.
Suối trong, nước mát, lo gì uống – ăn ?
Tâm linh lâm cảnh khó khăn.
Ngài bổ sức, lối công bằng, Ngài khơi.
Cho Danh Ngài tỏ rạng ngời.
Chúa là Thượng Đế tuyệt vời chẳng sai !
Dẫu chốn tử địa, vãng lai.
Có Ngài gìn giữ, họa tai khỏi phòng !
Sớm hôm, Chúa vẫn ở cùng.
Trượng gậy của Chúa thường dùng ủi an.
Chúa còn bày tiệc, dọn bàn.
Trước kẻ thù nghịch, bình an, con ngồi.
Đầu con, Chúa xức dầu rồi.
Còn cho chén ngọt chẳng thôi tràn trề.
Phước hạnh Chúa mãi đề huề.
Trọn đời con mãi cận kề nhà Cha.

Orlando, 3/2014.
Triệu Dũng

(*): Thi Thiên 23.