Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 91

Kinh Thánh -- Máy Định Vị Dẫn Đường




Anh lạc lối trên đường trần mờ mịt,
Giữa đêm dài hoang vắng kiếp nhân sinh,
Đâu đường đi, đâu lối bước thiên trình
Trong tâm thức chơi vơi hồn buốt lạnh?

Em lạc bước, trên cả rừng quyết định,
Chọn đường nào, ra khỏi bóng đêm đen,
Chọn đường nào, để tìm thấy ánh đèn,
Để vượt thoát vùng khổ đau sầu thảm?

Chị mất hướng, trên cuộc đời vạn dặm
Lạc giữa rừng, không lối thoát tương lai
Bao thở than, bao lệ nhỏ đêm dài
Chờ ánh sáng, đâu tìm ra nghĩa sống?

Như dân Chúa, sa mạc dài muôn dặm
Ngài dẫn đường bằng trụ lửa, trụ mây 1
Dù rừng đêm, hay bão cát ban ngày,
Chúa đi trước để soi đường dẫn lối.

Lời Kinh Thánh là đèn soi bóng tối, 2
Máy chỉ đưòng, "GPS" tâm linh,
Hãy lắng nghe tiếng Chúa phán cùng minh,
Đây đường lối con ơi nên bước tới. 3

Máy đinh vị 4, tầm tay đang chờ đợi,
Sao không dùng, không tác động "keyboard"?
Hãy đọc đi, nghe Lời Chúa dặn dò,
Theo thánh ý, ra khỏi vùng lạc lối?

Đây xa lộ, bạn vươn mình lướt tới,
Trong vui mừng, trong chúc tụng ngợi khen,
Trong hoan ca biết ơn Chúa vĩnh hằng,
Trong mục đích, trong tình yêu viên mãn.

THANH HỮU
Tháng 3 năm 2014

1. Xuất-ê-dip-tô 13:21
2. Thi-thiên 119:105
3. Esai 30:21
4. Máy định vị chỉ đường GPS