Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 110

Mùa Phục Sinh




Trời Phila cuối tháng ba còn lạnh
Ngàn mây sầu lặng lẽ gọi mùa thương
Mùa Phục-Sinh, náo động khắp bốn phương
Chúa gánh hết bao đoạn trường cam khó

Con ngồi đây lệ sầu về nơi đó
Đồi Gô-tha Chúa đã phó thân mình
Dòng huyết tuôn vì tội lỗi chúng sinh
Tay chân Ngài bị đóng đinh thập gỗ

Trút linh hồn từ biệt bao khốn khổ
Vào mộ phần để mở nguồn vĩnh sinh
Ba ngày sau, Chúa phá tan ngục hình
Vượt sự chết trong vinh quang sống lại

Cứu con về vui cuộc đời an thái
Cửa Thiên Đàng nhân ái đã mở toang
Hồng ân Chúa rọi sáng cả trần gian
Hỡi thế nhân ! mau lại tôn thờ Chúa .

**Thúy Loan * ngày 29/3/2014 at Philadelphia