Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 11

Nhị Lộ (*)




Phước thay cho những người nào.
Chẳng theo kẻ dữ, đứng vào đường gian.
Là đường của kẻ tội nhân.
Thường hay nhạo báng, kiêu căng, hại người.
Song vui về Đức Chúa Trời.
Ngày đêm suy gẫm học lời Thánh Kinh.
Như cây gần suối đẹp xinh.
Trái đơm cành trĩu, sung dinh tháng ngày.
Bốn mùa, lá chẳng tàn phai.
Bao nhiêu công việc đều may mắn thành.
Kẻ ác chẳng thể so tranh.
Như rơm trước gió, công danh lụi tàn.
Trong Ngày Đoán Xét định ban.
Chẳng thể đứng được vào hàng thánh nhân.
Người ngay, Chúa sẽ dành phần.
Con đường kẻ ác mười phân điêu tàn.
Đạo Trời công chính rõ ràng.
Khuyên anh, khuyên chị đá vàng nghĩ suy.

FL, 03/2014.
Triệu Dũng.

(*): Thi Thiên 1.