Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 12

Tụng Tán Chúa. (*)




Hát lời Ha-lê-lu-gia.
Trong nơi Đền Thánh để ca khen Ngài.
Chúa Trời, Đấng Tạo Muôn Loài.
Khắp trong hoàn vũ danh oai lẫy lừng.
Kèn vang, ngợi tán tưng bừng.
Đàn cầm, đàn sắt, gảy mừng Chúa ta.
Trống cơm, nhảy múa, ngợi ca.
Sáo, sênh trỗi khúc ngân nga, khen Ngài.
Mã la, chập chỏa rền tai.
Phàm vật chi thở, từ rày chúc tôn.
Chúa là Thiên Chúa đầy ơn. (**)
Xin Ngài ban phước cho con mỗi ngày.
Chúa ơi, con hứa từ nay !
Quyết hầu việc Chúa chẳng nài khổ lao.
Giê-xu, Danh Chúa truyền rao.
Khắp cùng trái đất, cứu bao linh hồn.
Ha-lê…, Danh Chúa trường tồn.
Muôn loài hãy hát, tạ ơn Chúa Trời !

FL,03/2014.
Triệu Dũng.

(*): Thi Thiên 150.
(**): Xu 34:6-7, Thi 103:8-13.