Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 13

Vì Sao Ngợi Khen Chúa. (*)




Hồn ta hỡi, hãy ca ngợi Chúa
Danh Thánh Ngài, tụng tán toàn tâm.
Chớ quên các việc Ngài làm.
Chuộc tội nhân thế, Chúa cam giáng trần.

Chúa là Đấng Chữa Lành tật bệnh.
Vực ta lên khỏi chốn mộ phần.
Chở che ta, Chúa Từ Nhân.
Mão triều Thương Xót, Ngài dành cho ta.

Cuộc đời tôi, tháng năm vui thỏa.
Tuổi xuân thì như thể phụng hoàng.
Chúa Hằng Hữu, Đấng Công Bằng.
Bị người áp bức, Chúa hằng minh oan.

Chúa truyền thụ Môi-se đường lối.
Ít- ra- ên thấy mọi quyền năng.
Người ơi, người có biết chăng !
Vì lòng thương xót, Chúa hằng ban ơn.

Đấng Chậm Giận, giàu lòng nhân ái.
Yêu thương ta, chẳng mãi giận hờn.
Ngài thường không bắt tội luôn.
Giơ cao đánh khẽ là ơn Chúa dùng.

Ai đo được trời cao lồng lộng.
Tình yêu Ngài cũng rộng bấy nhiêu.
Những ai biết kính, biết yêu.
Ngài thường che chở, nâng niu, giữ gìn.

Phương tây cách phương đông xa lắc.
Tội của tôi, Chúa đặt thật xa.
Ôi tình yêu Chúa bao la.
Yêu thương con cái, Cha tha tội tình.

Chúa biết rõ con là cát bụi.
Như hoa đồng cỏ nội, chóng tàn.
Một cơn gió nhẹ thổi ngang.
Linh lìa khỏi xác, lang thang phiêu bồng.

Nhưng tình Chúa hằng còn mãi mãi.
Cho những ai kính sợ Danh Ngài.
Hứa ngôn Chúa chẳng hề sai.
Đến đời con cháu vẫn hoài phước ân. (Xu 34:6-7)

Hỡi những kẻ giữ gìn giao ước.
Chúa nhân từ ban phước, thi ân.
Lập ngai vàng chốn cao thâm
Vương quyền của Chúa bao trùm trời mây.

Chúc tụng Chúa, muôn vì thiên sứ.
Bậc anh hùng dũng mãnh, đại phu.
Lệnh ban, thực hiện chỉnh chu.
Cho Danh Chúa được thiên thu rạng ngời.

Cơ binh hỡi, đời đời khen Chúa.
Giê-hô-va, Vua cõi thiên hà.
Tạo vật ơi, hãy ngợi ca.
Linh hồn con cũng ngợi Cha Đời Đời !

FL, 04/2014.
Triệu Dũng

(*): Cảm tác theo Thi Thiên 103.