Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 16

Đứng Dậy Đi Anh.




(Công vụ 3 :1-9)

Ở nơi Cửa Đẹp.
Một ăn mày què.
Hằng ngày được đặt.
Một đời mỏi mê.

Giăng và Phê-rơ.
Bước vào đền thờ.
Nhìn người thấy tội.
Tâm hồn ngẩn ngơ.

Và người ăn xin.
Mắt lệ ngước nhìn.
Cầu người ban bố.
Bày tỏ chút tình.

Phê-rơ bảo liền:
-Ta chẳng có tiền.
-Nhưng điều ta có.
-Ta sẽ ban cho.

...Bước đến cầm tay.
Bảo người ăn mày:
-Nhân danh Giê-xu !
-Hãy đứng dậy ngay !

Phép lạ xảy ra.
Người ăn mày què.
Bỗng vùng đứng lên.
Ngợi Chúa, Ơn Trên.

Nếu không có Chúa.
Ta như người què.
Suốt đời quanh quẩn.
Trong cõi sầu mê.

Đứng dậy đi anh !
Chúa thêm sức mạnh.
Hãy hầu việc Chúa.
Cho Ngài rạng Danh.

FL, 04/28/2014.
Triệu Dũng.