Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 99

Đừng Quên




Khi niên tráng thường quên thời thơ ấu,
Khi mạnh lành quên những lúc yếu đau.
Tiệc cao sang, quên dưa mắm muối rau,
Lúc giàu có, quên những ngày đói rách.

Khi nắng ấm thường quên hồi đông tuyết,
Khi thanh bình quên sóng bão cuồng phong.
Khi hanh thông quên giây phút buồn lòng,
Quên khổ nhục, quên những ngày tăm tối.

Dân Do thái vào Canaan đất mới,
Quên ơn lành, Chúa giải cứu khổ đau.
Quên quyền năng, quên phép lạ nhiệm mầu,
Đành bỏ Chúa thờ tà thần gian ác. 1

Sa-lô-môn thời thanh xuân chánh trực,
Chúa nhậm lời ban thông sáng tuyệt luân 2
Trên giàu sang, trên quyền lực siêu quần
Tuổi xế bóng, xây tượng thần quên Chúa. 3

Con cảm nhận tình yêu ngài chan chứa
Tình thương ngài vĩ đại vượt đại dương
Đức khoan dung, cao chạm đến thiên đường
Lòng tha thứ, ôi mênh mông trời bể.

Con yên lặng, để tim lòng rơi lệ
Để thân hồn rung động nhịp linh ân
Để tiếp giao với nguồn sống siêu phàm
Để hoà hợp Nguồn chân quang thiện mỹ.

Con khẩn nguyện xin giữ lòng giữ trí
Giữ linh hồn luôn cảm tạ ngợi khen.
Luôn biết ơn nguồn sung mãn vĩnh hằng,
Luôn chúc tụng không hề quên ân Chúa.

THANH HỮU
Tháng 5 năm 2014

1. Phục truyền 8: 14, 19
2. 1 Các vua 3:12
3. 1 Các vua 11:9-11