Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 100

Ca Ngợi




Hãy yên lặng và biết rằng ta là Đức Chúa Trời; Ta sẽ được tôn cao trong các nước, cũng sẽ được tôn cao trên đất. (Thi-thiên 46:10)

Những hoa đẹp trong rừng già sâu thẳm,
Không ai nhìn, không thưởng thức hương thơm.
Hoa vẫn khoe hương sắc ngát khung trời, 1
Để ca ngợi Đấng quyền năng sáng tạo

Những loài cá, biển mênh mông bơi lội,
Đủ dạng hình màu sắc ngập nước sâu.
Vẫn khoa trương bao vẻ đep muôn màu,
Để chúc tụng Đấng quyền uy cao cả. 2

Những chim chóc tung cánh trời xa lạ,
Vỗ cánh hồng, lộng gió nhịp thinh không.
Giữa không trung, giữa mưa nắng bềnh bồng, 3
Để chiêm ngưỡng Đấng quyền năng sáng tạo.

Những vì sao ở tận cùng vũ trụ,
Triệu thiên hà vần vũ cuối sông ngân.
Vẫn sáng soi, vẫn tiếp tục xoay vần.
Để vâng phục Đấng vận hành thiên lý 4 .

Ôi Thiên Chúa, Đấng vạn toàn thiện mỹ,
Con cúi đầu bái phục Chúa quyền năng.
Con ngẫng cao ca ngợi Chúa vĩnh hằng,
Con nhảy múa suy tôn Ngài, vinh hiển 5 .

Con yên lặng, nghe máu hồng di chuyển,
Nghe tim lòng, nhịp thở với ngàn hoa.
Nghe tóc rung, gió thoảng vút sơn hà,
Nghe chân bước cùng trăng sao vũ trụ.

Khi ca ngợi vượt quá tầm ngôn ngữ
Lòng chúc tôn vượt quá mức âm trình.
Con lắng lòng, yên lặng cõi siêu linh 6
Bên chân Chúa, trời chân quang tuyệt mỹ.

THANH HỮU
Tháng 06 năm 2014

1. Mathiơ 6:30
2. Thi thiên 98:7
3. Mathiơ 6:26
4. Esai 44:23, Thi thiên 148:3
5. 2 Sa-mu-ên 6:14
6. Thi thiên 46:10