Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 101

Chúa Là Nghệ Sĩ




Ngài vẽ một vòm tròn trên mặt nước, tận chân trời,
nơi ánh sáng gặp tối tăm. (Gióp 26:10 --BDM)

Đọc lời Chúa nghe tim hồn rung động
Nhạc thinh không trong tâm thức reo mừng
Nguồn thơ Ngài như suối nước trào dâng
Nhìn mây nắng, nét đan thanh bích họa.

Chúa họa sĩ từ uyên nguyên sáng tạo
Ngài vẽ trời bằng nét bút mây bay 1
Ngài sơn tranh bằng tuyết trắng phủ đầy
Ngài tô đỏ buổi hoàng hôn chiều tím.

Chúa nhạc sĩ, nhịp âm vang đàn phím
Rung âm trình, với sóng vỗ ngàn khơi.
Sáo vút cao, gió rít tận khung trời
Trống vỗ nhịp, với sấm vang ngàn dặm. 2

Chúa thi sĩ, Ngài ngâm thơ sáng tạo
Dựng đất trời muôn vật với vần thơ
Lời phán ra quyền năng lớn vô bờ
Tạo hoa lá cùng chim muông kiều diễm. 3

Chúa điêu khắc nét thanh tao huyền diệu
Tạo con người qua ảnh tượng thượng thiên 4
Vừa kiêu sa vừa dáng dấp dịu hiền
Để quản trị cả trần hoàn thế giới.

Chúa tuyệt mỹ, tim hồn con ca ngợi
Tận đáy lòng mong đợi tiếp Linh ân.
Con ước mong nguồn rung động siêu quần
Để cảm nhận, cảm thông Ngài nghệ sĩ.

Chúa tuyệt đỉnh trên muôn ngàn chân lý,
Ngài tuyệt trần trong nét đẹp thiên nhiên.
Ngài tuyệt luân trong ân sủng, năng quyền,
Ngài tuyệt hảo trong tình yêu cứu rỗi.

Chúa Nghệ sĩ, linh hồn con mong đợi
Xin vào lòng vẽ lại nét yêu thương.
Cho tim con rung động nhạc thiên đường,
Xin dệt lại vần thơ, ca ngợi Chúa.

THANH HỮU
Tháng 6 năm 2014

1. Thi-thiên 135:7
2. 2 Sa-mu-ên 22:14, Thi-thiên 18:13
3. Sáng-thế Ký 1:20
4. Sáng thế ký 2:7