Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 132

Bên Tay Lái




Thưa Thím cùng các em! Xin cho đọc bài thơ này trước giờ di quan để tiễn biệt người chú, người cha thân yêu của con. Con không thể nào quên được chú, người đã cưu mang con học đại học Huế; trong những ngày ba con bị tù đày. Chú của con sẽ sống mãi trong lòng con. Cầu xin Đức Chúa Trời ban phước và an ủi thím, mấy em cùng toàn thể bà con, anh chị em trong thân tộc. Lê Nguyễn Hà Vy (MS Lê Văn Thể)

Chú đã đổ mồ hôi bên tay lái
Ngày qua ngày mài miệt bánh xe lăn
Quần dính “luyn” áo thấm ướt đầy xăng
Chú nhường nhịn món tiền con đi học

Nhớ ngày xưa lạc cha già con khóc
Chú vỗ về thôi gắng học chờ thi
Lần tiễn đưa chú bảo thím làm mỳ
Nước lèo nóng ngậm ngùi chang nước mắt

Chú ít nói ngày đêm nghiêm nét mặt
Tấm lòng vàng con xin tạt vào tim
Quên làm sao với năm tháng nổi chìm
Tiền mỗi tháng hai mươi nghìn ra Huế

Chú bình tĩnh ngồi yên nghe con kể
Chuyện ngày xưa của người chú kính yêu
Tuy lòng buồn nhưng con được nâng niu
Sau giờ học chiều về chia bánh ú

Nhiều khổ đau với tháng năm ủ rủ
Nơi rừng xa cha có ngủ hay không?
Con nơi đây nước mắt tuôn ròng
Trong phòng lạnh mùa đông về rét mướt

Chú ơi chú, ngày nay con được
Làm ông thầy ngày hai buổi sớm trưa
Làm ông thầy ngày hai buổi muối dưa
Lương không đủ mua xà-bong cắt tóc

Trên giường trọ nhiều đêm trằn trọc
Nhìn tương lai hằn học giận hờn ai
Nhìn tương lai chẳng chờ đợi ngày mai
Trong lớp học bài thơ này con viết

Đại Lộc 1977
Lê Nguyễn Hà Vy