Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 103

Bánh Và Khuôn




Chúa Giê-xu phán: Ta là bánh sống,
Bánh từ trời đã ban xuống trần gian. 1
Cho kẻ tin nhận vĩnh phúc thiên đàng,
Nhận tha thứ và hồng ân cứu rỗi.

Bánh sự sống, bánh cứu người tội lỗi,
Bánh tiêu trừ quyền lực của ma vương.
Bánh mở ra con đường sống thiên đường,
Bánh cung cấp cõi đời đời vinh hiển.

Bánh sự sống từ tinh khôi thánh thiện,
Trải nhiều đời, nhiều tổ chức, hình, khuôn.
Nhiều ngàn năm, nhiều dạng thức vuông tròn,
Nhiều giáo hội, nhiều màu, hương, dạng, cở.

Bao Hội Thánh bao nội qui điều lệ,
Bao giáo điều, bao tín lý độc tôn.
Bao đúng sai, bao tranh luận vẫn còn,
Vẫn tiếp diễn cho đến khi tận thế!

Bánh sự sống không phải là vật thể,
Không phải là sáng chế của phàm nhân.
Không luận suy, không triết thuyết người trần,
Không tôn giáo, không văn chương, luận lý. 2

Bánh sự sống là Thần Nhân công lý, 3
Đã thành người để tha thứ tội nhân.
Bởi đức tin Linh Thánh Chúa dự phần,
Ban cứu rỗi, tạo Linh năng sự sống.

Thánh Linh Chúa, Linh tự do sống động, 4
Linh năng quyền, Linh sáng tạo, cứu ân.
Đem Giê-su sống lại từ mộ phần, 5
Linh chỉ đạo làm phấn hưng hội thánh. 6

Ai dám nhốt Chúa Thánh Linh vào rọ?
Ai dám nhồi ân tứ thánh vào khuôn?
Ai dám cho phép lạ Chúa không còn?
Ai dám bảo quyền năng nay chấm dứt?

Xin mở mắt nhìn năm vùng châu lục,
Thấy Linh quyền năng lực của phục hưng.
Đang bùng lên như khối lửa cháy rừng,
Đang thể hiện bao dấu kỳ phép lạ!

Xin yên lặng lòng ngợi khen cảm tạ,
Biết ơn Ngài ban Bánh Thánh cứu ân.
Đừng cho con lồng bánh Chúa vào khuôn,
Nhưng mở rộng một tầm nhìn linh sảng.

Bánh của Chúa là trời mây quang đãng,
Là nhịp cầu vun vút đến thiên cung.
Là chân quang vinh hiển ngập muôn trùng,
Là chân chân lý đem con vào vĩnh cữu.

THANH HỮU
Tháng 6 năm 2014

1. Giăng 6: 33, 58
2. Rôma 2:29
3. Giăng 6:51, 35, 41
4. 2 Côrinhtô 3:17
5. Rô-ma 8:11
6. Công-vụ 9:31, Khải huyền 2:29, 3:6,