Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 134

Về Nhà Cha




Trở về nhà Chúa đời con sung sướng
Ấm áp niềm tin sống vui chan hòa
Con trách mình đã bao năm tháng qua
Thân lạc loài không nhà, không ánh sáng

Cuộc đời chất bao nhọc nhằn cay đắng
Ảo ảnh tình trường, đen trắng khó lường
Địa ngục trần gian sao quá thê lương
Ôi ! đau đớn xót thương đời lầm lỗi

Giờ Chúa đã cho con sự cứu rỗi
Lìa bỏ tội, bỏ đường lối gian tà
Bỏ đằng sau bao giấc mộng phù hoa
Con trở về trong tình Cha từ ái

Về nhà Cha tâm hồn luôn thư thái
Lời Kinh Thánh ngọt lịm mãi trên môi
Cõi Thiên Đàng lấp lánh tỏa sáng ngời
Vui tháng ngày ...miên man đời hạnh phúc

* * * * Thúy Loan * * * *

LỜi CHÚA : ( 2 Ti-mô-thê 4:18 )
Chúa sẽ giải cứu ta khỏi mọi điều gian ác,
và cứu vớt ta vào trong nước trên trời của Ngài