Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 104

Sa Mạc Trổ Hoa




Ta sẽ khiến sông chảy ra trên đỉnh núi trọi, và suối trào lên giữa trũng. Ta sẽ biến sa mạc thành ao, và đất khô thành nguồn nước. (Ê-sai 41:18)
Đồng vắng và đất khô hạn sẽ vui vẻ; nơi sa mạc sẽ mừng rỡ, và trổ hoa như bông hường.( Ê-sai 35:1)

Đến Đất Hứa có nhiều đường khoảng khoát
Có nhiều đường đầy bóng mát ngàn cây.
Có nhiều đường với sông nước tràn đầy,
Với hoa quả cùng chim muông ca hát.

Sao Chúa lại dẫn con vào sa mạc ?
Vào con đường đầy cát nóng chông gai.
Ngày nắng thiêu, khuya lạnh buốt đêm dài
Không cây trái, thịt, cá, rau vắng bóng.

Biết đất hứa là nơi đầy hy vọng,
Lại là nơi đượm sữa với mật ong. 1
Nơi an vui, nơi hạnh phúc thỏa lòng
Nơi nhận lãnh bao ơn lành phước lạ. 2

Nhưng hỡi Chúa đường xa và xa quá
Con buồn lòng nhụt chí bước chân đi,
Nhưng tai nghe tiếng Chúa phán lời nầy 3
"Đây sa mạc, con cùng Ta bước tới".

Bốn mươi năm con đường dài diệu vợi,
Cứ mỗi ngày lượm phép lạ ma-na 4
Cứ mỗi đêm sưởi ẩm bởi Lời cha
Là trụ lửa đèn Linh quang tỏa sáng. 5

Con đã thấy ngàn hoa nở sa mạc 6
Thấy sông nguồn tuôn chảy giữa đồi cao
Thấy đất khô có mạch nước tuôn trào
Thấy đồng vắng cất tiếng ca mừng rỡ. 7

Nhẩm tính lại ba chín năm rồi đó 8
Kể từ ngày con từ giả quê hương.
Đường chênh vênh đất nứt nẻ đoạn trường,
Nay bùng dậy với ngàn hoa hương sắc.

Con dân Viêt ở khắp vùng châu lục,
Tin nhận Ngài nhận cứu rỗi hồng ân.
Tiếng hoan cao vút đến mây tầng,
Lời cảm tạ đang tràn lan đại hải.

Ôi hỡi Chúa ý ngài cao vạn đại,
Đường lối Ngài thật tuyết diệu khôn ngoan.
Đem dân con vào sa mạc trần gian,
Để thấy được ngàn hoa đang rộ nở.

THANH HỮU
Tháng 6 năm 2014

1. Xuất 3:8
2. Phục truyền 11:9
3. Esai 30:21
4. Xuất 16:31, 35
5. Xuất 13:21, Nêhêmi 9:12
6. E-sai 35:1
7. Esai 35:6
8. từ 1975 đến 2014