Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 137

Cha Với Con.





Đêm về tĩnh lặng, mông mênh,
Thì giờ con được ở riêng với Ngài.
Giê Xu ơi! Tháng năm dài,
Đồng đi cùng Chúa hoài hoài thoả vui.
Bỏ quên quá khứ xa xôi,
Có Cha dẫn dắt giữa đời bình an.
Những chiều lộng gió bâng khuâng,
Mưa nguồn chớp bể, bao lần hiểm nguy,
Lời Chúa dặn: Chớ sợ chi,
Cũng đừng kinh khiếp bốn bề bão giông.
Có Cha đây! Hãy vững lòng.”
Vượt qua sông, suối, ẵm bồng có Ta,
Đất trời dẫu có phôi pha,
Lời Ta đã phán vẫn là y nguyên.

Hoàng Yến.