Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 138

Những Ngày Không Định Trước.




Từ tôi hiểu những ngày không định trước,
Giữa cuộc đời đầy hỗn độn, gian ngoa,
Bởi ân điển và công lao cứu chuộc,
Giê xu đã ban cơ hội phục hoà.
***
Đời thuộc linh tôi, bao nhiêu cáu cặn,
Huyết Chúa tẩy thanh tựa tuyết trắng phau,
Con người cũ chỉ còn là nhân ảnh,
Đức Nhân Từ Cha tha thứ dồi dào.
***
Từ ham thích sữa thiêng liêng của đạo,
Tôi lớn lên nhận biết Chúa từng ngày,
Hồi thử thách rồi gian nan tiếp nối,
Thơ gốm : Ngài; Tôi: Đất sét trong tay.
***
Từ cầu nguyện tôi hiểu rằng linh lực,
Giờ riêng tư,khi cùng Chúa tương giao,
Tôi nhờ Đấng Toàn Năng và mạnh sức,
Chắp cho tôi đôi cánh để bay cao.
***
Tạ ơn Chúa! Những ngày không định trước,
Cha dẫn đường sao còn phải sợ nghi?
Con hứa nguyện cả cuộc đời trên đất,
Tận hiến cho Cha không đắn đo gì.
***
Đầu cúi thấp và lòng con cúi thấp,
Tay giơ cao ca ngợi Thánh Danh Ngài,
Cầu xin Chúa cho muôn dân đều gặp,
Cứu Chúa muôn đời giữa cõi trần ai.

Hoàng Yến