Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 139

Có Bao Giờ Bạn Hỏi.




Có bao giờ bạn hỏi,
Nơi đang ở là đâu?
Đấng Rất Cao biết rõ,
Bây giờ và mai sau.
***
Có bao giờ bạn hỏi,
Bạn là người của ai?
Còn quen với tội lỗi,
Hay thuộc Chúa Thiên đài?
***
Có bao giờ bạn hỏi,
Đức Chúa Cha Yêu Thương,
Vì sao đã cứu rỗi,
Cho bạn được làm con?
***
Có bao giờ bạn hỏi,
Ngày xưa là tội nhân,
Sao được Chúa thay đổi,
Để bạn là chứng nhân?
***
Có bao giờ bạn hỏi,
Ngày mai sống thế nào,
Cho xứng ơn cứu chuộc,
Con Trời đã ban trao?
***
Có bao giờ bạn hỏi,
Cha ơi! Con yếu hèn,
Trí khôn ngoan không đủ,
Sự nhọc nhằn chẳng quen...
***
Làm sao con có thể,
Góp sức mọn, tài hèn,
Gây dựng thân thể Chúa:
Hội Thánh giữa trần gian.
***
Nước Trời đang cần lắm,
Một tấm lòng chân thành,
Một đức tin năng động,
Bàn chân truyền Tin Lành.
***
Còn do dự gì nữa,
Khi Chúa hỏi: Ngày nay,
Ai dâng lòng cho Chúa?
“Lạy Ngài! Có con đây!”

Hoàng Yến