Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 108

Người Anh Sắc Tộc Tin Lành




Tôi đã đọc qua một tường trình:
Số người tin Chúa Thượng và Kinh
Hai triệu tín hữu trên đất Việt
TruyềnThống, Tư Gia, nửa trung bình.

Tôi mừng, hổ thẹn và ngạc nhiên:
Bảy chục phần trăm người Tin lành
Là anh sắc tộc vùng sơn cước
Nhận được tin lành được tái sanh.

Mừng vì anh ở núi đồi cao
Nghèo thiếu, khó khăn đến cở nào
Mà anh tiếp nhận tình yêu chúa
Kinh nghiệm năng quyền thật lớn lao!

Tôi thẹn mình sống nơi tiện nghi
Đường sá, nhà, xe chẳng thiếu gì
Gạo rau, kinh tế trông đầy đủ
Mà người tin chúa... ít quá đi ?

Tín hữu đồng bằng quá nhỏ nhoi !
Lịch sử trăm năm nhắc nhở hoài.
Ba chục phần trăm, tôi hổ thẹn
Số người tin chúa thật Ít oi !

Hãy nói cho tôi tính khiêm nhu
Giữa cảnh đau thương giữa ngục tù.
Giữa bao bách hại bao áp bức
Anh vẫn trung thành chúa Giê-xu.

Cho tôi học hỏi lòng sắc son
Ngoại cảnh khổ đau đến mặc lòng.
Anh luôn giữ vững niềm tin quyết
Lời Chúa, nguyện cầu thỏa ước mong.

Cho tôi được phép ngưỡng mộ anh
Người anh sắc tộc theo Tin Lành.
Quyết tâm rao giảng tình yêu Chúa
Phép lạ, năng quyền, Chúa phục sanh.

Xin Linh Chúa, như mưa nguồn đổ xuống
Từ cao nguyên, đầy ngập cả đồng bằng.
Anh và tôi cùng cất tiếng ngợi khen
Vui đón nhận cơn phấn hưng vĩ đại.

THANH HỮU
Tháng 7-2014