Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 142

Thử Thách và Bão Tố.




Nhiều lần Lời Cha đã hứa,
Trong bao bão tố cuộc đời,
Mãi mãi Cha là vầng đá,
Cho con nương tựa, an vui.
***
Vượt qua đỉnh đồi thử thách,
Cha là Thống Soái thành toàn,
Nhờ Jesus con đắc thắng,
Ơn lành, phước hạnh tràn tuôn.
***
Mai nầy đường đời phẳng lặng,
Hay dù ghềnh đá cheo leo,
Cha là hoa tiêu đưa dẫn,
Thuyền con qua lúc hiểm nghèo.
***
Thật phước thay người có Chúa,
Mắt trông về cõi đời đời,
Rồi một ngày...Cha trở lại,
Rước các con vào Nước Trời.
***
Mãi mãi Cha là vầng đá,
Là nền không hề huyển lay,
Đời thuộc linh xây trên đó,
Vững vàng trong cánh bóng Ngài.
***
Nghĩ đến nghe lòng thơ thới,
Tạ ơn Cha mãi không thôi,
Lời chính con đây muốn nói:
Chứng ơn cứu rỗi cho người.

Hoàng Yến