Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 109

Chúa Đếm




Hãy ngồi xuống anh và tôi làm tính,
Cọng trừ xem ta sống được bao ngày.
Ta cùng nhìn trăng nước thoảng mây bay,
Ta cùng hỏi trăng sao bao nhiêu tuổi?

Hãy tính xem ngày giờ sinh ra núi,
Năm tháng nào nước tụ lại thành sông?
Đến bao giờ sẽ cạn cả biển Đông,
Tan chảy hết băng sơn nam bắc cực?

Hãy đếm thử tóc mình bao nhiêu sợi?
Bao nhiêu còn xanh mởn với làn da?
Bao nhiêu đà phai nhạt hết tuổi hoa?
Bao nhiêu đã bạc phơ ngày xế bóng?

Bao bước chân trên đường đời gió lộng,
Bao nhiêu lần ta mỏi gối chồn chân.
Bao nhiêu lần ta ngã té sai lầm,
Trong u uất hay mừng vui ca ngợi..

Tóc nhỏ quá, ta chưa từng đếm tới,
Cho tầm thường ta quên vội dấu chân.
Kỳ diệu thay trong tri thức siêu phàm,
Chúa đếm tóc, đếm bước đi qua lại 1 .

Ôi, huyền nhiệm trong quyền năng vạn đại,
Chúa tạo trời cùng vũ trụ bao la,
Ngài đặt tên, Ngài đếm các thiên hà, 2
Ngài theo dõi từng bước chân, sợi tóc. 3

Hơn thế nữa, khi vui buồn ta khóc,
Ve ngọc trời đựng nước mắt đầy vơi.
Ngài ghi trong sổ vinh hiển đời đời 4,
Để gợi nhớ cầu thay từng giây phút. 5

Ôi, vĩ đại lòng nhân từ thương xót,
Ôi, nhiệm mầu sự chăm sóc tuyệt luân.
Ta hoan ca, chúc tụng trong vui mừng,
Ta hớn hở dâng lên lời cảm tạ.

THANH HỮU
Tháng 8 năm 2014

1. Mathiơ 10:30 & Gióp 31:4
2. Thi thiên 147:4
3. Gióp 14:16 & 34:4
4. Thi thiên 56:8
5. Hêbơrơ 7:25, 1 Giăng 2:1